Vừa ký đơn ly hôn hôm trước, hôm sau con trai tôi nghe cuộc gọi của vợ và lập tức mang 1 tỷ về nhà xin lỗi.
Tôi và con dâu không hợp nhau vì cô ấy luôn cãi lại khi tôi khuyên bảo, dẫn đến mâu thuẫn. Hôm đó, con trai tôi đi nhậu về muộn, vợ chồng họ cãi nhau. Tôi vào nói đỡ cho con trai, mong họ hòa thuận, nhưng con dâu nổi giận, cho rằng tôi bênh con trai và quyết định ly hôn. Con trai tôi bực tức cũng ký đơn, con dâu dọn đồ đi ngay trong đêm. Họ chưa có con, nếu không hòa hợp thì tốt nhất chia tay. Tôi không khuyên con trai vì con dâu không tôn trọng tôi. Ngày hôm sau, con dâu gọi cho chồng, tôi nghĩ họ bàn về ly hôn, nhưng con trai tôi xin 1 tỷ để xin lỗi vợ.
Tôi cảm thấy đau lòng khi con trai quyết định ra ở riêng cùng vợ, để lại tôi một mình. Tôi choáng váng khi biết lý do là vợ anh ấy mang thai và họ quyết định không ly hôn nữa. Tôi vui vì có cháu, nhưng không hiểu tại sao con trai lại cần 1 tỷ để mua nhà. Anh ấy nói rằng vợ không muốn về đây sống và nếu không ra ở riêng, cô ấy sẽ ly hôn. Dù tôi hỏi con trai có thương mẹ không, anh ấy lại trách tôi khắt khe, cho rằng tôi nên ở một mình lúc còn khỏe.
Tôi đã phải trả tiền cho con, nhưng giờ đây tôi cảm thấy rất buồn. Sau bao công sức nuôi nấng, giờ con đã có vợ và quên mẹ. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/vua-ky-don-ly-hon-hom-truoc-hom-sau-con-trai-toi-nghe-dien-thoai-cua-vo-xong-lap-muc-mang-1-ty-den-nha-vo-xin-loi-20210705171923751.chn